Kết quả tìm kiếm cho "bà con Khmer"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1799
Để có đôi bò đua chất lượng, hướng đến thành tích tốt ở các hội đua, người nuôi phải bỏ ra nhiều công sức và tài chính. Với người đam mê đua bò, đôi bò là tài sản vô giá, là sự kết tinh của công sức, niềm tin và tấm lòng giữ gìn hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc của cha ông.
Tiếng nhạc ngũ âm, tiếng reo hò cùng những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua tạo nên sức hấp dẫn riêng của Hội đua bò Bảy Núi. Qua thời gian, hội đua không chỉ là sân chơi thể thao truyền thống mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (An Giang).
Những ngày này, sân đua bò xã An Cư (An Giang) gần chùa Thơ Mít trở nên nhộn nhịp. Trên những thửa ruộng ngập bùn, các đôi bò được chủ chăm sóc, cho tập luyện, làm quen sân bãi, chuẩn bị bước vào tranh tài tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 diễn ra vào sáng 10/10/2026.
Hiện công tác chuẩn bị cho Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 tại xã An Cư từ tuyên truyền, hoàn thiện cơ sở vật chất, tuyển chọn đôi bò đến phương án đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, vệ sinh môi trường cơ bản hoàn tất.
Sáng 7/10, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức họp mặt mừng lễ Sene Đôn Ta năm 2026.
Câu chuyện về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, từ những trận chiến trên sông nước Nam Bộ đến hình ảnh quê hương An Giang hôm nay, tạo dấu ấn với đông đảo khán giả.
Ven kênh Ninh Phước, xã Ô Lâm (An Giang), có một phiên chợ không mái che, không bảng hiệu và chỉ bán một mặt hàng: Cỏ. Hơn nửa thế kỷ qua, những bó cỏ từ các cánh đồng quanh vùng được đưa về đây, trở thành nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò và tạo sinh kế cho nhiều hộ đồng bào Khmer.
Mỗi dịp Sene Dolta, Hội đua bò Bảy Núi trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ năm 2009, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, nay là Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đồng hành, đưa không khí sôi động và giá trị văn hóa của hội đua bò đến gần hơn với công chúng.
Tại nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí chuẩn bị mùa đua ghe Ngo năm 2026 đang diễn ra rộn ràng. Người góp công đóng ghe, người lo hậu cần, các vận động viên háo hức chờ ngày xuống nước tập luyện, cùng hướng về ngày hội lớn.
Không chỉ áp lực về việc tìm kiếm khách hàng, nhiều nghề, làng nghề truyền thống ở An Giang có nguy cơ mai một do thiếu lực lượng kế thừa. Nhiều người làm nghề đã cao tuổi, còn người trẻ ngại học vì thu nhập bấp bênh.
Từ hoạt động vui chơi dân gian gắn với đời sống sản xuất và tín ngưỡng của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta, Hội đua bò Bảy Núi nói chung, Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) trở thành lễ hội văn hóa, thể thao đặc sắc của tỉnh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng tình đoàn kết cộng đồng và tạo thêm sức hút cho du lịch vùng Bảy Núi.
Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch hằng năm, khi những cơn mưa dịu dần cũng là lúc đồng bào Khmer ở vùng Bảy Núi (An Giang) bước vào những ngày vui lớn trong năm. Không khí càng náo nhiệt, rộn ràng bởi sự chuẩn bị tất bật cho Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026.